Phim "Taxi to the Dark Side" chiếu lần đầu tiên ở LHP Tribeca đầu tuần này, là câu chuyện về một tài xế taxi người Afghanistan bị bắt giữ nhầm và đã chết sau những trận tra tấn của quân đội Mỹ vào tháng 12 năm 2002.
Bộ phim khắc họa một kiểu bạo hành sử dụng chung cho các trại tù của Mỹ từ Cuba đến căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan và cuối cùng là Iraq mà nổi tiếng nhất là nhà tù Abu Ghraib ở thủ đô Baghdad.
Phần nổi bật của vấn đề ở đây mà bộ phim nhắm đến là những mệnh lệnh không văn bản đã dẫn đến các bản án đối với các binh lính thừa hành trong khi những viên chỉ huy gần như vô sự
Trong khi đó, Tổng thống Bush liên tục bác bỏ những nhục hình kiểu mẫu trong nhà tù và Lầu Năm Góc thì cho rằng bạo lực trong nhà tù Abu Ghraib chỉ là trường hợp cá biệt.
Với phim "Taxi to the Dark Side", đạo diễn Gibney từng chịu chỉ trích rất dữ dội, điều tương tự sau phim "The Smartest Guys in the Room" năm 2005 được đề cử giải Oscar.
Tựa phim "Taxi to the Dark Side" được đặt theo câu nói của Phó Tổng thống Dick Cheney trong bài phát biểu trên đài truyền hình NBC sau khi xảy ra vụ khủng bố 11.9.
Phim có nhiều nhiều đoạn phỏng vấn những binh lính bị kết án vì đánh đập người tài xế taxi Afghanistan và một tù nhân người Anh bị giam cầm ở Afghanistan đứng ra làm chứng cho cái chết của người bạn tù. Ngoài ra, những người được phỏng vấn có tên tuổi trong phim là Cục trưởng Tư Pháp Bộ Hải quân Mỹ Alberto Mora, Chánh văn phòng ngoại giao Lawrence Wilkerson.
Gibney cho biết muốn kể một câu chuyện công bằng qua bộ phim này.