|
Điện ảnh
|
“Ma nhí” cưới vợ!
Cập nhật lúc: 02-05-2007 07:08 AM
|
Pumuckl là nhân vật hoạt họa từng thu hút trí tưởng tượng của trẻ em Đức trong 45 năm qua. Và nay, “chú ma nhí” tóc đỏ đang là nhân vật trung tâm của một cuộc chiến pháp lý: “Mẹ đẻ” của Pumuckl và họa sĩ hoạt họa tranh cãi về việc có nên cho chú có... bạn gái hay không!
Bà Ellis Kaut, 86 tuổi, người tạo nên Pumuckl kiên quyết nhờ tòa cấm bà bạn lâu năm Barbara von Johnson - 65 tuổi, người vẽ “chú ma nhí” từ truyện thành nhân vật hoạt họa - không được tổ chức một cuộc thi vẽ cô bạn gái cho Pumuckl, theo gợi ý của một đài truyền hình ở Munich.
Nhà đài lấy lý do khán giả phim hoạt họa yêu cầu đã đến lúc “chú ma nhí” phải có bạn gái, thậm chí được lấy cô này làm vợ. Nhưng bà Kaut phản đối với lý do Pumuckl là “hậu duệ” của Klabauter (một mẫu yêu tinh ở Đức) và “nói chung thì ma không cần thiết phải có đời sống tình dục”. Bà nói nếu Pumuckl có bạn gái thì sẽ đi ngược với nhân vật trong truyện của bà.
Bà von Johnson nói là bà Ellis Kaut đã hiểu sai ý nghĩa cuộc thi. Luật sư của bà cho rằng điều quan trọng là phải để trẻ con sử dụng trí tưởng tượng của chúng: “Mục tiêu của bà ấy là để thiếu nhi tiếp xúc với những nhân vật vô danh khác và bà ấy muốn trẻ em tìm hiểu bạn của Pumuckl sẽ trông như thế nào, đồng thời cũng để giúp các em tự tìm cuộc sống nội tâm vốn chưa được biết tới”. Bà von Johnson cũng sẽ mời người thắng cuộc thi đến nhà bà ở Munich để dự “lễ cưới của Pumuckl với cô dâu”. Dù vậy, các fan của Pumuckl ở Đức đều sử dụng các địa chỉ Intenet của người hâm mộ để bày tỏ sự phản đối. Một fan viết: “Họ không thể làm thế! Pumuckl không thể lấy vợ. Ma hay yêu tinh thì không lập gia đình”.
Trong thực tế, đây không phải là cuộc chiến pháp lý đầu tiên của hai bà Kaut và von Johnson, vốn từng được gọi một cách trìu mến là “hai bà mẹ của Pumuckl”. Hồi tháng 9-2006, bà von Johnson thắng sau khi kiện kênh TV ở Munich chiếu phim hoạt họa Sư phụ Eder và Pumuckl mà không có sự cho phép của bà. Sau đó, nhà đài phải trả tác quyền cho bà.
Pumuckl “chào đời” năm 1962, là con ma thường “thăm” những chiếc tàu thủy trên biển Baltic. Chú chỉ nghịch ngợm, bày những trò tinh quái, nhưng nếu thủy thủ đoàn vô tình trông thấy chú thì họ đều mất tích. Hầu như chẳng ai thấy chú, ngoại trừ sư phụ Eder, một thợ mộc sống trong ngôi nhà kho nọ tại Munich. Đôi khi sư phụ phải giấu chú trong túi áo.
Bà von Johnson đã vẽ nên nhân vật này với đôi tai, đôi tay và đôi chân thật to trong hơn 20 năm, sau đó nhường lại quyền vẽ Pumuckl cho con rể là Brian Bagnall. Từ đó Pumuckl nổi tiếng hẳn. Sau đó, chú nổi tiếng cả ở Tây Ban Nha, Hungari và Hy Lạp, góp mặt trong những chương trình phát thanh, là nhân vật chính trong ba bộ phim và một vở nhạc kịch. |
|
|
Theo SGGP
|
|
|