Thời sự » Thế giới
Trung Quốc: Dùng vòi rồng bắt tội phạm
Cập nhật lúc: 08-04-2007 07:48 AM
Cảnh sát Trung Quốc vừa có cuộc vây bắt tội phạm như trong phim hành động Hollywood. Sau nhiều giờ thuyết phục không thành, kẻ tội phạm vẫn ngoan cố không chịu cộng tác với cảnh sát nên họ phải nhờ đến sự trợ giúp của vòi rồng cứu hoả.

Cảnh sát dùng vòi rồng phun thẳng vào tên tội phạm. Ảnh : Spiegel

Lính cứu hoả đã phun nước cực mạnh làm cho người đàn ông này rơi từ tầng 8 của một bệnh viện xuống đất để cho cảnh sát tóm gọn.

Không chịu nổi sức mạnh của vòi phun, kẻ bị tình nghi giết người đã rơi tự do từ cửa sổ của tầng 8 xuống một đệm không khí đặt trên mặt đất. Nhật báo Trung Quốc cho hay :

Người đàn ông này bị tình nghi là thủ phạm của một vụ giết người mà nạn nhân là bà mẹ vợ 71 tuổi và đứa cháu 13 tuổi. Ngoài ra anh ta còn là đối tượng bị tình nghi có liên quan đến cái chết của một người quản lý nhà ở.

Dưới áp lực mạnh của vòi rồng...

Tên tội phạm đã bị rơi từ tầng 8 xuống... đệm không khí đặt dưới đất
.... Và cảnh sát đã dễ dàng tóm gọn hắn (Spiegel)

Cảnh sát của thành phố Shenyang thuộc vùng đông bắc Trung Quốc đã xác định được vị trí của nghi phạm khi người này đang cố thủ trong một căn phòng nằm trên tầng 8 của một bệnh viện, sau khi người vợ của ông ta báo tin cho cảnh sát biết về một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra.

Sau 2 tiếng đồng hồ đàm phán, thuyết phục để nghi phạm tự giác ra đầu hàng nhưng không có kết quả, buộc cảnh sát phải chọn một giải pháp “hạ sách”:

Lính cứu hoả dùng sức mạnh của vòi rồng để thổi bay người đàn ông này từ độ cao của tầng 8 xuống đất, người ta đã chuẩn bị sẵn một chiếc đệm không khí để anh ta hạ cánh được nhẹ nhàng mà không bị bất cứ một chấn thương nào. Nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng nghiêm trọng là sự bất hoà trong gia đình.                                                                                     

Theo TPO
Các tin khác cùng chuyên mục 
Thủy thủ Anh bị ''đối xử tệ'' (07-04-2007)
Jerusalem tưng bừng trước lễ Phục sinh (07-04-2007)
Thêm hai nạn nhân của cúm gia cầm (07-04-2007)
Thái Lan giận dữ trước 2 video xúc phạm Quốc vương trên YouTube (06-04-2007)
Mở lại con đường tơ lụa phục vụ du lịch (06-04-2007)
Nintendo đạt lợi nhuận kỷ lục 2,2 tỷ USD trong năm 2006. (06-04-2007)
Tỷ phú Kerkorian đề nghị mua Chrysler với giá 4,5 tỷ USD (06-04-2007)
Phát hiện kho châu báu cổ ở Hy Lạp (06-04-2007)
Nhật Bản điều tra vụ rò rỉ bí mật quân sự (06-04-2007)
Tai nạn tàu hỏa tại Paris, 71 người bị thương (06-04-2007)
Trung Quốc: Cấm báo chí nhận tiền để viết tin bài "ưu đãi" (06-04-2007)
Nga: Người nhập cư phản đối luật cấm người nước ngoài bán lẻ (06-04-2007)
Cổ phiếu NYSE Euronext bắt đầu giao dịch (05-04-2007)
Zurich là thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới (05-04-2007)
IMF: kinh tế toàn cầu vẫn đang tăng trưởng tốt (05-04-2007)