Tạm biệt phà Thủ Thiêm

Những chuyến phà thế này đi vào hồi ức mỗi người
Đóng cửa bến phà là điều không thể tránh khỏi nhưng ai cũng phải thừa nhận, những chuyến phà thế này đã giúp cho vùng đất quận 2 phát triển không ngừng.
Bất chấp dù nhà ở xa hay gần, các cụ già, thanh niên, người đứng tuổi, trẻ em đều dành ít thời gian ghé bến phà nhìn lại khoảnh khắc những chuyến phà cuối cùng và chụp một vài tấm anh làm kỷ niệm, vì họ biết rằng từ đây sẽ không còn cơ hội đặt chân lên những chuyến phà như thế này.

Hai cô chú tranh thủ chụp tấm hình làm kỷ niệm

Cả gia đình cùng nhau post hình

Hai em bé xinh tươi chụp hình cùng mẹ

Anh Văn Tiến Hải từ Tân Bình chạy ra Bến Thủ Thiêm chia tay những chuyến phà cuối cùng

Vẫy tay chào bến phà Thủ Thiêm

Cha con cùng cười nào

Hai bà cháu làm kiểu nào

Bác này đang tranh thủ ghi lại một vài tấm hình làm kỷ niệm

Post hình khi đang chạy từ phà lên

Anh Hoàng Hùng (8 năm gắn bó với công việc Thuyền trưởng)

Anh Nhan Quốc Kỳ - phụ tài với 26 năm trong nghề

Chị Vũ Thị Thủy - nhân viên soát vé sẽ trở về bến Cát Lái

Các bạn trẻ chộp ngay cô nhân viên cùng post hình
Chị Vũ Thị Thủy (nhân viên soát vé) đã có 29 trong nghề, từ khi đi làm đến nay, chưa bao giờ chị chụp một tấm hình vì luôn tất bật với công việc, hôm nay là lần đầu tiên chị chụp hình một cách xông xáo trong từng ngõ ngách của bến phà nhằm lưu giữ lại kỷ niệm nơi đây.
Chị cho biết “mình được phân công về bến Cát lái, không biết bao giờ đặt chân lên vùng đất này nên tranh thủ chụp một vài tấm hình, lâu lâu thấy nhớ lấy ra xem lại”.
Đối với các anh, các bác làm nhiệm vụ lái tàu, phụ tài, trong lòng mỗi người ai cũng dâng lên một nổi buồn khôn tả. Có những anh em được bố trí ở lại bến Thủ Thiêm cũng có những anh em phải trở về bến Cát Lái, người ở buồn vì phải chia tay những đồng nghiệp thân thuộc, người đi thì lại càng buồn hơn.
Anh Hoàng Hùng - 8 năm làm thuyền trưởng, anh Nhan Quốc Kỳ - phụ tài lại có thâm niên đến 26 năm, mỗi người có thời gian phục vụ ít nhiều khác nhau nhưng đều chung một cảm xúc trào dâng.
Anh Nhan Quốc kỳ cho biết,”không chỉ riêng tôi mà tất cả anh em nhân viên đều lưu luyến, tuy bến phà ngưng hoạt động nhưng anh em được sự quan tâm của lãnh đạo đã bố trí công việc khác nên phần nào cũng an tâm”.
Không một ai mất việc, không ai phải bận lòng với cuộc mưu sinh, nhưng tất cả đều chung một tâm trạng quyến luyến.
Bà con người dân nơi đây lại càng buồn hơn vì có những người gắn bó suốt cả cuộc đời với bến phà. Không còn phà, họ cảm thấy mất đi một thứ gì đó quan trong mà luôn đem theo cất giữ bên mình.
Bác Dương Ty (63 tuổi) bên bờ quận 2 cho biết, " Tôi đã gắn bó với bến phà từ lúc sinh ra đến nay, khi phà ngưng hoạt động tôi có cảm giác hụt hẫng, không còn được nhìn thấy những chuyến phà nhộn nhịp như xưa và mỗi lần muốn qua quận 1 phải đánh một vòng khá xa".
Riêng anh Tôn Văn Thơm - tài xế xe ôm cho biết," Từ khi phà chấm dứt hoạt động, công việc của tôi sẽ trở nên khó khăn hơn vì không còn khách đi xe như xưa".
Cùng SaigonNews nhìn lại những chuyến phà cuối cùng:

Những chuyến phà bắt đầu thưa thớt khách qua lại

Ngắm nhìn chuyến phà từ bên quận 2

Chuyến phà phía quận 1 chuẩn bị rời bến

Từ quận 2 trở về quận 1

Sẽ không còn những lúc thư giãn như thế này

Ngày định mệnh rời xa bến phà Thủ Thêm

Kể từ ngày 1/1/2012, bến sông chỉ còn dòng nước lặng lẽ trôi
Tin và Ảnh: Cẩm Tú






