Mẹ chồng khó tính!!
- Sao hôm nay mẹ không dùng sữa như mọi ngày hả mẹ?
- Không, tôi còn đợi thằng Hai nó về kiểm tra xem chị cho tôi uống loại sữa nào, có chất melamine không đã.
|
Tranh biếm họa: internet |
- Mẹ ơi, chẳng lẽ con...
- Mẹ chồng nàng dâu, ai biết được. Thôi tôi cứ đợi cho chắc ăn.
- Nhưng cả ngày hôm qua mẹ cũng không ăn uống gì?
- Chị dọn cho tôi toàn những món "có vấn đề", hỏi sao tôi dám ăn?
- Oan cho con quá. Con mời mẹ toàn những món ngon mà.
- Thì tôi có nói dở đâu mà nhà chị cứ cãi chày cãi cối thế kia? Chị mời tôi ăn gà, rủi phải gà H5N1 thì sao?
- Nhưng còn thịt heo luộc?
- Ai biết được con heo đó tai có xanh hay không?
- Cả đến món bò xào mềm...
- Thì có mềm đấy, nhưng biết đâu có điên quá nên thịt nó nhão ra?
- Vậy con biết phải làm sao bây giờ?
- Ý nhà chị nói tôi khó tính chứ gì? Ừ, thì tôi khó tính đã sao nào? Nhà chị nên nhớ, trước khi về hưu tôi đã từng công tác ở bộ phận kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đấy nhé.
- Trời! Hèn gì...!??
Năm Sài Gòn







