Con chó khóc đứng, khóc ngồi.
- Hổm rày mấy tay nhậu thịt chó cứ tha hồ mà nhậu.
- Vì hết dịch khuẩn tả từ đời tám oánh rồi chứ gì? Thôi rồi, mấy em cẩu lại phải khóc đứng khóc ngồi tiếp tục rồi.
|
Tranh biếm họa: internet |
- Chà, nhắc đến câu này mới thấy người xưa dự báo hay thiệt.
- Dự báo gì?
- Thì người xưa chắc dự báo được giờ tử của con gà, con heo, con chó, nên mới cho chúng nó tự xử rằng:" Con gà cục tác lá chanh, con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi; con chó khóc đứng khóc ngồi, mẹ ơi đi chợ mua tôi đồng giềng".
- Ừ, đúng thiệt. Có một dạo hết cúm gà H5N1 tới cúm heo A H1N1 rồi tới khuẩn tả chó. Nhưng chỉ tội cho con ủn ỉn mang danh là cúm heo nhưng nguyên nhân bệnh lại không xuất phát từ heo.
- Nhưng khổ nỗi mấy chú chó nhà ta vẫn còn đang phải khóc đứng khóc ngồi.
- Sao vậy?
- Thì ngoài chuyện nhậu nhẹt thì nạn bắt trộm chó cũng đang hoành hành chứ sao?
- Ôi trời, vậy thì mấy chú ta còn khóc dài dài...
Hai Thị Nghè







