Đâu phải thần đồng!?
- Ba ơi, trăng thu Độc Lập có gì đẹp hả ba?
- Lo tập trung ôn bài đi. Chừng nào lên cấp 2, con học rồi sẽ hiểu.
![]() |
| Tranh biếm họa: internet |
- Dạ, thì con đang học mà ba. Đây là câu hỏi trong sách giáo khoa cấp 1 nè.
- Hả?
- Bởi vậy con mới phải nhờ ba làm hộ.
- Con nó hỏi thì ông cứ giải thích cho con đi, kẻo nó bị điểm kém.
- Lạ thiệt, tụi nhỏ mới học cấp 1 tư duy của nó chưa tới thì làm sao phân biệt được để mà nhận xét cho mạch lạc chứ? Nói như bà hèn gì...
- Sao ông?
- Thì hèn gì có những phụ huynh như tui, cứ phải... làm bài thay cho con.
- Tui đã nói rồi, ông mà không làm thay cho con nó chỉ có nước bị điểm kém thôi. Con mình chứ có phải thần đồng đâu mà có thể trả lời được những câu hỏi... vượt sức như vậy được?
- Ừ, tui quên!!!
Hai Thị Nghè







