Của thiên trả địa!?
- Cờ bạc là bác thằng bần.
- Quá đúng.
|
Tranh biếm họa: internet
|
- Nhưng "bác thằng bần" dạo này khác xưa rồi.
- Là sao?
- Thì ... bác nó lên chức cán bộ nên ... hết bần rồi.
- Giàu to rồi hả?
- Chứ sao nữa? Đi đánh bạc xuyên biên giới, tiền thắng bạc phải chở cả xe hơi về nước.
- Cái kiểu này là vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, xuất nhập cảnh không có hộ chiếu, thị thực qua biên giới...
- Lại.. quá đúng. Khi bị công an bắt mới lòi thêm cái tội... trốn cơ quan đi gỡ bạc.
- Sao lại gỡ? Vậy là...
- Là trốn cơ quan qua Campuchia đánh bạc một lần rồi bị thua trắng tay nên lần này lại trốn nữa để qua gỡ. May quá ... trúng đậm nhưng ai dè bị bắt.
- Tiền cờ bạc thì... "của thiên trả địa" là phải rồi!!!
Tư Mắt Kiếng







