Gì cũng nhậu!?
- Kết quả thống kê từ bịnh viện tâm thần cho thấy:người Việt Nam mình nhậu hết 6000 tỉ đồng/năm.
- Cũng phải thôi. Gì cũng nhậu mà không 6000 tỉ cũng uổng.
|
Tranh biếm họa: inetrnet |
- Là sao?
- Là có muôn ngàn lý do để nhậu chứ sao. Nào là tiếp đối tác, khai trương, bế mạc, sinh nhật, đầy tháng, thôi nôi, tiệc tùng, ma chay, cưới hỏi... nhậu tuốt.
- Bởi vậy số người chết vì nhậu ngày càng tăng bởi những căn bệnh do rượu gây ra như: ngộ độc rượu, loét bao tử, tê liệt thần kinh, suy thận...
- Đó là chưa kể căn bịnh rối loạn nhân cách. Say xỉn rồi đánh nhau, gây tai nạn cho mình và cho người khác. Thậm chí có tay vô đến bịnh viện vì tai nạn giao thông do say xỉn. Vậy mà khi tỉnh rượu lại còn đòi nhậu với... bác sĩ.
- Đúng là hết biết!!!
Năm Sài Gòn







