Sáng 20/8, ông Nguyễn Văn Khoẻ - nguyên chủ tịch huyện Hóc Môn, TP.HCM tiếp tục hầu tòa về hành vi tham nhũng, tiếp tay cho vợ chồng nữ đại gia chiếm đoạt 3.000 lượng vàng và 18 tỷ đồng của Agribank Chợ Lớn.
Phát hiện chị D.T.T.H (SN 1988) chủ nhà đang ngồi một mình trang điểm trong nhà, bên cạnh có chiếc laptop hiệu Acer, y liền xông vào bịt mồm chị Huệ đè xuống ghế.
Đêm 19/8, tầng trệt của chung cư trên đường Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM) bốc cháy, làm nhiều người hoảng loạn tháo chạy xuống đường. Cụ ông và hai cụ bà mắc kẹt ở lầu 4 được cảnh sát giải cứu bằng xe thang.
Bị dọa “đã bị con gái chát trên mạng đánh chưa…” – một câu nói “lóng” chỉ thủ đoạn của gái “bán hoa” trên mạng, Hoa, My sợ hãi đành nhắm mắt "chiều" cả bọn.
Cảnh sát lấy lời khai, chụp ảnh xong, đến phần lập biên bản xử phạt, cô gái đứng phắt dậy, đi ra cửa. Một cán bộ công an ngơ ngác chạy theo giữ lại, tức thì cô ta tụt chiếc quần trên người xuống: “Tôi chả có tiền đâu mà nộp phạt. Có cái quần đấy, các anh muốn làm gì thì làm”.
Súng, kiếm, mã tấu cùng nhiều loại hung khí khác đã được một băng nhóm giang hồ sử dụng vào việc truy sát nhóm đối thủ do xảy ra mâu thuẫn tại quán ốc. Vụ việc làm cả khu phố náo loạn, không ai dám hé cửa ra ngoài.
Liên quan đến vụ bà Trương Thị Hải Yến, Chủ tịch HĐQT - Phó hiệu trưởng Trường THPT dân lập Phương Nam (khu đô thị mới Định Công, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội), những ngày qua bị nhiều người tìm đến đòi nợ, chiều 18/8, bất chấp trời nắng nóng, hàng chục người vẫn tập trung tại khu vực cổng C Trường THPT dân lập Phương Nam để chờ bà Yến, nhưng không gặp được.
Ngày 18/8, tin từ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.Cần Thơ cho biết PC45 đã tiếp nhận hồ sơ vụ án giết người theo kiểu “xã hội đen” từ Công an Q.Thốt Nốt để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền, đồng thời đang truy bắt các nghi phạm bỏ trốn.
Gia đình Sơn cho hay Sơn vắng nhà cả tuần nay, đi đâu không ai biết. Trước khi bỏ nhà đi, gia đình thấy Sơn không chạy xe ôm như trước, luôn tỏ ra chán nản, gặng hỏi thì Sơn không nói một lời nào.
Chiều 18/8, thi thể bà Nghiệp được phát hiện ở sân thượng căn nhà 3 tầng trên đường Trần Bình Trọng (huyện Hóc Môn, TP HCM). Cổ nạn nhân có vết bầm tím trong khi một sợi dây kết bằng vải bị vứt cạnh bên.
Một quán cà phê biến tướng thành vũ trường bất ngờ bị lực lượng cảnh sát bao vây. Hơn 400 nam thanh nữ tú hốt hoảng tìm cách tẩu tán ma túy nhưng đã bị chó nghiệp vụ phát hiện ra.