“Thấy Sơn hay liếc mắt đưa tình với đồng nghiệp đồng tính, cơn ghen trong người lại nổi lên và tra khảo Sơn. Do không kiềm chế được nên tôi lấy dao đâm 3 nhát vào bạn đời”, Đạt nói.
Công "mô tô" - Huỳnh Văn Xuân (43 tuổi) thường được mọi người nhắc đến như "ông vua" trong làng siêu xe mô tô. Quá trình trở thành đại gia, nổi tiếng ăn chơi, sành điệu của con người này còn gắn liền với hoa hậu Vũ Hoàng Điệp - người yêu một thời của Xuân.
Khi đi ngang qua một ao nước thì thấy chị T đang chăn trâu một mình liền nảy sinh hành động hiếp dâm. Tên Tịnh đã đè chị T xuống bờ ao và thực hiện việc cưỡng bức nhưng không thành khi chị T đã chống cự quyết liệt và chạy thoát.
Biết vị lãnh đạo phòng giáo dục huyện không còn quan hệ thân thiết với mình do qua lại với người đàn bà khác, Xuân tạo ảnh khỏa thân của hai người này, in ra giấy A4 rải khắp địa phương.
Chiều 16/9, xe bồn đang tiếp nhiên liệu cho cây xăng thì lửa phụt cháy dữ dội khiến nhiều người tháo chạy. Tài xế mặc dù bị bỏng nặng vẫn cố khoá van xăng và lái xe ra khỏi khu vực.
Cả khu dân cư hỗn loạn khi ngọn lửa bùng cháy sau quán bar Hoàng Gia vào khoảng 11 giờ ngày 16/9, trên đường Nguyễn Tư Giản (phường 12, quận Gò Vấp, TP. HCM).
8h30 sáng nay, một ngày sau vụ hỏa hoạn khiến trung tâm thương mại rộng gần 13.000 m2 cháy rụi, lửa vẫn bốc lên tại nhiều gian hàng trên tầng 2, khói bốc nghi ngút. Hàng chục lính cứu hỏa vẫn hối hả làm việc.
Do ảo giác ma túy đá, Quyền cầm hai con dao Thái Lan đi bộ trong hẻm, khi vừa thấy cháu Hà tan học về, Quyền đã dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người cháu bé rồi bỏ trốn.