Chiều 10/2, thượng tá Hồ Minh Thắng - Trưởng Công an TX.Cửa Lò cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Năng (SN 1994, trú tại thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc) về hành vi "cướp tài sản".
Ngày 10/2, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình, TP.HCM cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Phương (SN 1983, trú tỉnh Long An, tạm trú quận Gò Vấp) về hành vi “trộm cắp tài sản”.
Cũng như rất nhiều trinh sát, điều tra viên, kiểm sát viên và nhà báo trực tiếp bám án, người viết không thể lý giải nổi vì sao trên thực tế lại có vụ án man rợ như thảm án sát hại 5 phu trầm xảy ra trong thế giới văn minh này.
Tài xế phóng xe tốc độ cao (vết phanh kéo dài khoảng 25m), thiếu chú ý quan sát dẫn đến tai nạn lúc 5h30 sáng nay (10/2) tại đoạn đường làng Việt kiều châu Âu (Hà Nội).
"Đến tận giờ tôi vẫn nhớ và tiếc cho vụ án này vì trong quá trình nghiên cứu tài liệu, tôi phát hiện ra rất nhiều chứng cứ gỡ tội cho bị can, bị cáo...", luật sư Nguyễn Cẩm nói.
Ngày 8/2, cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bàng, Tây Ninh cho biết vừa tạm giữ Nguyễn Huyền Thắng để mở rộng điều tra về về đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc do y cầm đầu.
Do sương mù dày đặc và nước thủy triều cạn, 8g30 sáng 9/2, trong lúc vận chuyển trên 250 khách vào đất liền, tàu cao tốc An Vĩnh 01 (Hợp tác xã Vận tải Lý Sơn, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi) đã va vào bãi đá cạn gần luồng vào cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn.
Khoảng 5 giờ sáng nay 9.2, xe tải chở hàng mang biển số 81L-2827 đi hướng Nam - Bắc trên đèo Cù Mông, thuộc QL1A, đoạn Km 1242+700 (tổ 6, khu vực 8, phường Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn, Bình Định) thì bất ngờ lao vào vách núi, lật nghiêng sang phải. Tài xế chết tại chỗ.
Thông tin về cuộc thảm sát 5 phu trầm ở vùng biên giới Việt - Lào làm nhiều người ớn lạnh. Dư luận từng ngày ngóng chờ lực lượng chức năng sớm làm rõ thực hư vụ án, dù có lúc công tác điều tra như lâm vào ngõ cụt...