18h30, gần 60 trinh sát ập vào Ngân hàng ACB, phát hiện ông Kiên đang nép vào một góc ở tầng 4 tối om. Đi qua người chỉ huy cao nhất của công an ở đây, ông Kiên hỏi: "Anh ở C nào? C nào bắt tôi đây?".
Những lá thư từ Nam Định, Bắc Giang, TP.HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu… đều đặn gửi đến gia đình nạn nhân vụ Cát Tường với hi vọng sớm giúp họ tìm được xác nạn nhân xấu số.
Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đánh giá việc thanh niên say rượu chặn xe Phó Thủ tướng vào chiều 19/2 là hành động coi thường pháp luật.
Theo thông tin từ gia đình ông Nguyễn Thanh Chấn, người chịu án oan 10 năm, việc điều tra cá nhân nào có liên quan đến chuyện bức cung, nhục hình ông này vẫn đang được tiến hành.
"Lúc đó khoảng 2h sáng, tôi vừa tỉnh giấc, xe chạy được một đoạn thì thấy có xe container chạy ngang phía trước. Thấy tài xế vẫn chạy, tôi liền gọi to: Có xe, nhưng đã quá muộn".
Đà Nẵng chưa kịp mở phiên tòa xét xử vụ thanh niên Trần Trọng Phú chém người tình trọng thương rồi tưới xăng thiêu sống ngày 19/12/2013, thì tại thành phố này đã xảy ra tiếp vụ “tình án” oan nghiệt khác: sinh viên Huỳnh Quang Thức dùng dao đâm chết người yêu Huỳnh Ngọc Như Ánh rồi nhảy từ lầu 9 tự tử trong ngày lễ tình nhân 14/2.
2h sáng ngày 21/2, chiếc xe khách đang lưu thông trên quốc lộ, đến đoạn ngã tư Nam cầu Bến Thủy 2 (Hà Tĩnh) bất ngờ đâm vào xe container. Một người chết, ít nhất 10 người bị thương.
Biết cháu M. (SN 2002) ở nhà một mình và lợi dụng sự non nớt của cháu, đối tượng Nguyễn Văn Thanh (SN 1975, xã Hiếu Nghĩa- Vũng Liêm) nảy sinh ý tà dâm.
Viện KSND TP.Hà Nội đã tống đạt cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Mạnh Tường (bác sĩ, chủ thẩm mỹ viện Cát Tường ở số 45 đường Giải Phóng, P.Đồng Tâm, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) ra trước TAND TP.Hà Nội để xét xử về hai tội “xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” và “vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác”.