Khoảng 5h sáng ngày 12/4, ông Hòa đang đi bộ tập thể dục với 3 người gần nhà thì bất ngờ bị hai thanh niên đi xe máy bưng nguyên ca axit tạt thẳng vào người.
Liên tiếp hai người đàn ông chạy xe máy đến cùng một địa điểm trước cửa siêu thị Co-opmart thì bất ngờ té ngã xuống đường, tay chân giãy giụa, mặt tái xanh rồi ngất xỉu.
Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ ngày 19/10/2013, chị Huyền đi xe máy đến Thẩm mỹ viện Cát Tường. Nhân viên Thẩm mỹ viện Cát Tường đã đưa chị Huyền vào phòng thử HIV và thử phản ứng thuốc tê thấy bình thường.
Sau vụ 9 công an bị đánh nhập viện xảy ra tại xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), sáng 13/4, chúng tôi đã tìm về địa phương này để tìm hiểu lý do vì sao người dân bức xúc dẫn đến hành động vi phạm pháp luật…
Trước ngày diễn ra phiên tòa sơ thẩm xử vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường, gia đình nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền cho biết họ phản đối cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội.
Gần 20 năm phiêu bạt nhiều nơi, ẩn mình dưới vỏ bọc với tên tuổi hoàn toàn khác, Ngô Văn Học không thể ngờ rằng sẽ có ngày cảnh sát xuất hiện, đọc lệnh bắt giữ mình vì liên quan đến tội ác đã gây ra từ thời trai trẻ...
Người dân Bắc Sơn đã quá khích khi kéo đến ném đá nhà ông Trần Bá Hoành, Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn, đập phá 12 xe máy trong UBND xã, phá nhiều nhà cán bộ khác.
Hướng dẫn "yêu râu xanh" dùng bao cao su vì sợ mắc bệnh tật hoặc mang thai ngoài ý muốn; cô gái 16 tuổi bị làm nhục thâu đêm mà không một lời kêu cứu...
Ngày mai 14/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xét xử vụ án xảy ra tại Thẩm mỹ viện Cát Tường ở 45 đường Giải Phóng (phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) khiến một người tử vong.
Toán người bịt mặt đi xe máy, cầm hung khí chặn chiếc ôtô đi ra từ sân bay Cát Bi (Hải Phòng), đập phá xe rồi hành hung tài xế và tưới xăng hủy hoại số bạch tuộc trên xe.