Hàng chục người nhái thuộc phòng cứu nạn cứu hộ CSPCCC đã thức trắng đêm truy tìm hai tên cướp nhảy xuống kênh tẩu thoát sau khi cưỡng đoạt tài sản của một phụ nữ.
Nạn nhân là người đã từng cắt của quý của ông chồng sau khi phát hiện ông ta đã làm hại đời hai đứa cháu của mình. Cái chết của nạn nhân đầy điều mờ ám, với những dấu hiệu bất thường của người chồng.
Vì quen biết hung thủ trước đó, nên khi được mời ngồi cùng xe máy chị Nguyễn thị M ( SN 1989) đã ngoan ngoãn nghe lời, nào ngờ bị Thủy chở đến một nơi vắng vẻ để thực hiện hành vi hiếp dâm.
Khác với những lần hành động trước kia nhằm vào nữ sinh, lần này đối tượng lại ra tay với một giáo viên và địa điểm ở ngoài trường học, tính chất vụ việc cho thấy hành động của tên “biến thái” ngày càng nghiêm trọng.
Sau khi chén chú chén anh với nhau, Nguyễn Chí Cường (SN 1976, ngụ huyện Ô Môn, TP.Cần Thơ) bỗng hỏi Hồ Minh Thừa (SN 1993, ngũ xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) về “con nhỏ mặc áo đỏ ở nhà mày hôm trước”. Dù chiến hữu nói đó là vợ mình nhưng Cường vẫn nửa đùa nửa thật: “Vợ mày dễ cưng quá, bữa nào cho tao hôn một cái”...
“Có một nhân chứng là người địa phương, biết tiếng S’Tiêng, ở gần nơi xảy ra vụ án, sẵn sàng cung cấp thông tin minh oan cho Lê Bá Mai”, Đại biểu Quốc hội Bùi Mạnh Hùng (Bình Phước) đã cho biết như thế tại diễn đàn Quốc hội sáng 27/10. Nhân chứng này là ai? Người này biết gì về "kỳ án vườn mít"? Để rộng đường dư luận, chúng tôi đã hỏi chuyện “nhân chứng mới” này và xin không bình luận gì.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Tỉnh Tây Ninh ngày 29/10 đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can, trong đó có hai người Trung Quốc về tội “Mua bán người”. Đường dây này đã bán trót lọt 147 phụ nữ sang Trung Quốc và Hàn Quốc.