Cứ mỗi khi màn đêm buông xuống, người ta nghe rất rõ những âm thanh man rợ, tiếng la hét, vật vã trong căn nhà rêu mốc, lụp xụp ấy. Sáng sớm, chị lại cầm dao, vác gậy đứng trước sân nhà chửi bới, trù ẻo đám đàn ông.
“Trong môi trường trại giam, lao động là một trong những hình thức để giúp phạm nhân nhìn nhận được sai lầm, khuyết điểm quá khứ. Và cải tạo lao động tốt sẽ là tiền đề để có sự chuyển biến về ý thức chấp hành pháp luật, có động lực niềm tin để hướng thiện. Đó chính là mục tiêu mà những cán bộ làm công tác trại giam đặt ra”- Đại tá Nguyễn Công Dụng, Giám thị Trại tạm giam số 2 – CATP Hà Nội chia sẻ về ý nghĩa Cuộc thi “Phạm nhân viết thư gửi lời xin lỗi” mà đơn vị vừa tổ chức thành công.
Nhóm Cường chuốc rượu Thảo say mềm rồi đưa vào nghĩa địa cướp tài sản. Hai tên trong bọn còn thay phiên làm nhục nạn nhân trước khi sát hại để bịt đầu mối.
Một người đàn ông đi xe máy tới phía trước cổng trụ sở Công an quận 5 (TP.HCM), dừng xe, tưới xăng lên người rồi châm lửa tự thiêu vào rạng sáng 12/11.
Ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng 'lò vôi') đã có đơn gửi đến cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ việc có kẻ mạo danh tên tuổi của ông để tạo ra trang "Huỳnh Uy Dũng - Dũng Lò Vôi" gây ảnh hưởng uy tín cá nhân ông và tập thể Công ty Đại Nam (Bình Dương).
Ba đối tượng trong vụ nổ súng khiến một người phụ nữ tử vong ở đường Trần Hưng Đạo (TP. Vinh) vào tối 4/11 đã bị Công an Nghệ An bắt giữ. Cảnh sát xác định, ba đối tượng trên chính là nhóm người đi trên ôtô đến nhà chị H. và nổ súng.
Trong khi Ngọc liên tục tố bị ông Tuấn hiếp dâm thì người đàn ông này thề độc và cho rằng hai người "quan hệ" trên tinh thần tự nguyện chứ không hề cưỡng ép.
Ngày 12/11, TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử Bùi Ngọc Cường và đồng bọn về tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Chống người thi hành công vụ” xảy ra tại Dự án Formosa thuộc Khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh.
Bị cơ quan chức năng phát hiện kho hàng lậu “khủng”, ông trùm đã bỏ trốn. Sau hơn 10 ngày trốn chạy, đối tượng đã ra đầu thú và hiện đã được bàn giao cho Bộ Công an điều tra mở rộng.
Tại phòng số 2 và 3, công an bắt quả tang hai cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Riêng phòng số 7, khi công an kiểm tra, khách mua dâm nghe tiếng động đã ôm quần leo cửa sổ chạy thoát, bỏ mặc gái bán dâm.
Cho rằng vụ án bà Bông bị giết còn có nhiều khuất tất, sau khi nhận được đơn tố giác hung thủ không phải là Huỳnh Văn Nén, nguyên chủ tịch xã Tân Minh ròng rã 13 năm gửi đơn xin cơ quan chức năng lật lại hồ sơ.