Ngọn lửa bùng lên dữ dội sau tiếng nổ tại một cơ sở sang chiết gas trái phép khiến 2 người bị thương, một người phải nhập viện trong tình trạng bị bỏng.
Ngày 6/2, Công an tỉnh Bình Phước bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Khải (43 tuổi, ngụ huyện Bù Gia Mập) với cáo buộc đã giết bà Nguyễn (59 tuổi) để cướp tài sản.
Cần cân nhắc thấu đáo việc hình sự hóa vụ này đã thỏa đáng chưa trong khi có thể giải quyết theo hướng khác bằng các quy định tại Bộ Luật Dân sự, Luật Thương mại, Luật Bảo vệ người tiêu dùng…
Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Trãi (SN 1986, tạm trú đường Đồ Chiểu, phường 1, Vũng Tàu) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.
Người dân ở thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau vừa phát hiện xác chết lõa thể của một người đàn ông, đang trong thời kỳ phân hủy ở một ngôi nhà bỏ hoang.
Bị tấn công bất ngờ, chị P cố gắng chống cự và hô hoán cầu cứu thì Thọ bóp cổ nạn nhân cho đến chết. Khi nạn nhân đã chết, Thọ lấy đất đắp lên người nạn nhân và đến công an xã trình báo để che tội.
Theo như miêu tả nhân dạng thì hắn cao chừng 1,65m, nói giọng Bắc, gầy choắt và chỉ chừng 25-27 tuổi. Nhưng bù lại cái vẻ ngoài vừa xấu vừa đen nhẻm của mình, hắn lại có chiêu “mùi mẫn” khiến những nạn nhân đồng tính của hắn sớm sa bẫy và thiệt mạng.
Thời điểm giáp Tết, nhu cầu đãi tiệc tất niên, tiếp đón đối tác, cảm ơn khách hàng... của các cơ quan, doanh nghiệp đã tạo điều kiện cho các nhà hàng, quán nhậu phát triển.
Ngày 5/2, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ hình sự các nghi can Mai Xuân Cường, Cao Xuân Liễu (cùng quê Quảng Bình) và Nguyễn Văn Tài (quê Nghệ An) về hành vi cướp tài sản và trộm cắp tài sản.
Vào 23h45 ngày 5/2, một kho hàng rộng hàng ngàn m2 tại khu hồ Kỳ Hoà (quận 10, TP HCM) bùng cháy. Hàng chục chiếc xe nước của cảnh sát PCCC đang tiếp cận hiện trường.
Bị mẹ bỏ rơi từ lúc con nhỏ, bố thì đi tù. Bình bắt đầu cuộc sống trưởng thành với bao nỗi vất vả và thiếu thốn, chính nó đã đẩy đưa đã khiến Bình trở thành kẻ gây tội ác. Tại chốn pháp đình, hai bố con Bình gặp lại nhau nhưng lại là cuộc gặp đầy nỗi buồn.
Chỉ vì một chai nước ngọt có ruồi mà một người tiêu dùng phải đối mặt với tù tội, một gia đình có thể tan nát… đó là cách hành xử mà hãng nước ngọt đem lại.