Lô hàng 2,5 tấn "lá khat" vừa bị thu giữ ở Hà Nội có chứa tiền chất ma túy lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam; mức độ độc hại gấp nhiều lần loại khác.
Liên tiếp trong thời gian ngắn vừa qua, hàng loạt vụ nữ sinh, thiếu nữ ở miền Tây bỗng nhiên mất tích khiến dư luận hoang mang. Có gia đình chưa tìm thấy con, có gia đình đã tìm thấy nhưng các nữ sinh, thiếu nữ này trong tâm lý “lơ ngơ”.
Sau khi phiên toà sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thế Anh 12 năm về tội “hiếp dâm” và “cướp tài sản”, bị cáo đã làm đơn kháng cáo lên cấp phúc thẩm vì cho rằng giữa bị cáo và nạn nhân có quen biết từ trước nên không phạm tội “hiếp dâm” và xin được giảm án.
Theo vị giáo sư thì ông đưa cho Hoa hơn 17 tỷ đồng để mua hơn 160.000m2 đất nhưng Hoa không chịu giao đất. Còn theo bị cáo Hoa, vị giáo sư trên và Hoa có quan hệ tình cảm nên được ông cho tiền.
Khai với hải quan là chè khô, nhóm vận chuyển đóng 2,5 tấn ma túy “Khat” vào 199 kiện hàng. Họ định chuyển lô hàng cấm ra nước ngoài theo đường hàng không và bưu chính.
Sau khi húc đuôi 1 xe ôtô đang chờ đèn đỏ, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai vẫn điều khiển xe chạy tiếp và tiếp tục tông vào 1 xe ôtô khác rồi mới chịu dừng lại.
Nghe tin con trai là thủ phạm sát hại nữ giám thị, gia đình tài xế taxi như bị sét đánh ngang tai. Họ cho rằng: “Có thể do nó áp lực về nợ nần nên Tiến mới hành động như thế”.
Một nhóm thanh niên khoảng 40 người trên tay cầm theo dao, kiếm, mã tấu tập trung tại khu vực đường Mạc Thái Tổ (phường Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội), khiến người dân gần đây được phen hốt hoảng.
Từ lời khai của nghi can, cơ quan chức năng đã thuê thợ lặn tìm kiếm thi thể nạn nhân. Gần hai giờ đồng hồ sau, nạn nhân được tìm thấy trong lớp bèo phủ kín.
Nhận được tin nhắn “ông taxi chở cô đi chỗ khác rồi, cô thấy lo lo”, Tuấn cố liên lạc nhưng bất thành. Hơn một ngày sau, thi thể cô giáo Oanh được phát hiện dưới ao bèo.