Sau khi giết vợ, người đàn ông dùng liềm sắt phân thi thể nạn nhân thành nhiều mảnh rồi bỏ xuống bồn cầu phi tang. Người này nói không ra đầu thú từ đầu vì muốn sống để nuôi con.
Suốt 6 tiếng đồng hồ, Hùng cầm dao cố thủ trên gác xép căn nhà nằm sâu trong ngõ. Nghi can đồng ý hạ hung khí sau khi ra yêu cầu với lãnh đạo công an quận.
Trưa 12.5, Công an huyện Đất Đỏ, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phối hợp khai quật hầm cầu trong nhà Nguyễn Trung Hoàng (38 tuổi, ngụ thị trấn Đất Đỏ, H.Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu) và tìm thấy nhiều mẩu xương được cho là của chị Phan Thị Thuần (35 tuổi, vợ Hoàng).
Khoảng 6h sáng 12/5, người dân đi tập thể dục quanh kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè (dưới chân cầu Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1) phát hiện thi thể một phụ nữ nổi trên mặt nước.
Sáng 12.5, tại cảng Nam Hải Đình Vũ (Hải Phòng), Đội Kiểm soát hải quan (Cục Hải quan Hải Phòng) phối hợp cùng công an kinh tế kiểm tra 4 container được nghi chứa hàng lậu. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện lô hàng lá Khát cực độc và một lượng "khủng" thuốc lào Ả rập nhập khẩu trái phép.
Đang ngủ trong nhà, nhiều người dân ven tuyến đường tránh thành phố Phủ Lý (Hà Nam) nghe tiếng va chạm mạnh, chạy ra kiểm tra thì phát hiện 2 chiếc xe tải đâm nhau nên hô hoán nhau ra cứu người gặp nạn. Nhưng khi người dân kiểm tra thì phát hiện cả 2 tài xế đều đã tử vong.
Tại cơ quan công an, băng nhóm gồm những người đồng tính khai nhận, khi phát hiện người say rượu hay ngủ quên trên đường phố, nhóm này sẽ tiếp cận và dàn cảnh gạ gẫm, sờ mó để trộm cắp tài sản.
Ngày 11.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tạm giữ hình sự Nguyễn Trung Hoàng (38 tuổi, ngụ TT.Đất Đỏ, H.Đất Đỏ) để điều tra về hành vi giết người.
Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TP.HCM cho rằng tay của CSGT va chạm vào mặt nam thanh niên làm anh này bị thương nhẹ, chảy máu ở môi trên.