Chiều 23/7, trong giờ học, cháu Nguyễn Minh Tuấn (SN 2007, trú thôn Núm - Dĩnh Trì - TP Bắc Giang) được một người thanh niên lạ mặt đến đón. Gia đình cháu Tuấn sau đó tá hỏa bởi không hề biết người thanh niên đó là ai còn cháu Tuấn cũng mất tích.
Ngày 23/7, Công an H.Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đã bắt tạm giam 2 anh em ruột là Lương Thái Hòa (18 tuổi), Lương Thái Hiệp (16 tuổi), ngụ thị trấn Vĩnh An, H.Vĩnh Cửu về hành vi giết người, cướp tài sản.
Rừng Ma, bản Lắc Phương xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La từ lâu đã hình thành những con đường vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam. Đêm nào cũng có hàng đoàn 10-20 người vận chuyển ma túy, tất cả đều được trang bị vũ khí nóng từ súng ngắn tới súng tiểu liên.
Sáng 23/7, Công an thị xã An Nhơn (Bình Định) tiếp tục làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ của Ngô Tùng Uy, 33 tuổi trú tại xã Cát Hanh, Phù Cát.
Sau một hồi cãi vã là sự im lặng, bỗng một tiếng hét vang lên. Hàng xóm chạy sang, một cảnh tượng hãi hùng hiện ra, người con trai mặt tái mét ôm cánh tay cụt đến cẳng tay, bàn tay phải đứt lìa bị người cha bất nhân đá văng ra ngoài thềm.
Khoảng 11h20 ngày 23/7, tại đường lò thăm dò số 1 từ +82/135 vỉa 29, phân xưởng khai thác 3, Xí nghiệp than Uông Bí (Tổng Công ty Xi măng và Gốm xây dựng Quảng Ninh), khu Đông Bạt Chẹo thuộc phường Phương Đông, TP. Uông Bí, xảy ra vụ tai nạn khiến 3 người chết, 4 người bị thương.
21g30 tối 23-7, ông Lê Văn Lộc, phó giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Bài (Thừa Thiên - Huế), cho biết hiện có một con vật được cho là bò tót đang trú ẩn trong khu vườn rừng rộng chừng 5.000m2 thuộc vành đai sân bay Phú Bài.
Viện kiểm sát hình sự Quân đoàn 3 (TP. Pleiku, Gia Lai) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Phương Thuần (SN 1979, nguyên là quân nhân chuyên nghiệp của Sư đoàn 320 thuộc Quân đoàn 3) về hành vi “hiếp dâm trẻ em”.
Lưu lại những khoảnh khắc “riêng tư” bằng cách quay clip tưởng chừng chỉ là trò của giới trẻ. Nhưng nhiều người tham gia phiên tòa xử sơ thẩm vụ án “cưỡng đoạt tài sản” tại tòa án huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) không khỏi ái ngại bởi các bậc trung niên cũng thích lưu giữ “dấu ấn” mối quan hệ ngoài luồng của mình.
Khi đến nơi Trang đang ở, Quân liên tục dùng vũ lực đánh đập rồi dọa giết nếu không quay lại với hắn. Bỉ ổi hơn, Quân còn nhiều lần nhắn tin, gọi điện cho bà Tiến ra giá 50 triệu đồng nếu muốn hắn buông tha cho Trang.