Sáng 10.9, hàng trăm người dân ở thôn Phong Hậu, xã Hòa Hội, H.Phú Hòa, Phú Yên đến trụ sở xã để làm việc với cán bộ Ngân hàng (NH) NN-PTNT chi nhánh H.Phú Hòa về khoản tiền vay gốc và lãi mà họ đã trả cho NH nhưng bị ông trưởng thôn “ôm” đi mất.
Dưới "vỏ bọc" nhà trọ sân vườn, đối tượng Võ Văn Kiệt (huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) đã tổ chức nuôi gái, dẫn mối hành nghề bán dâm thu lời bất chính.
Ngày 10/9, TAND TP Hà Nội xét xử Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1980, ở xã An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội) về tội giết người. Một phiên tòa đầy nước mắt với nỗi đau, mất mát nhân đôi cho một đại gia đình.
Theo thông tin từ chị Nguyễn Thị Thủy (30 tuổi, em gái nạn nhân), khi băng mổ trên đầu anh Hiền được bỏ ra, đoàn khám nghiệm nhìn thấy một vết bầm tím lạ trên đỉnh đầu nạn nhân; mở hộp sọ ra, phát hiện có vết tụ máu, đồng thời não bị phù nề.
Nhắm mắt nghe theo “tiếng gọi tình yêu”, cô sinh viên xinh đẹp quyết định bỏ học, bất chấp lời khuyên ngăn của bố mẹ bỏ nhà đi theo một chàng công nhân trẻ rồi sau đó bị anh này tước đoạt mạng sống.
"Bị cáo sai rồi! Bị cáo mong được sớm về để trông cháu cho các con đi làm kiếm tiền", ông Mến thổn thức khi ngồi trong vành móng ngựa khai nhận hành vi đâm chết đứa con trai ngỗ ngược.
Chiều ngày 7/9, người dân xóm 7, xã Nghi Liên (TP.Vinh) phát hiện xác chết một nữ sinh gần lò gạch cũ. Nạn nhân được xác định là em Nguyễn Thị L. (SN 1996). Vị trí phát hiện thi thể em L. là một hồ chứa nước nằm cạnh lò gạch cũ bị bỏ hoang tại xã Nghi Liên.
Gia đình anh Hiền cho rằng khi ra khỏi nhà để lên công an phường lấy lời khai, người đàn ông 43 tuổi vẫn khỏe mạnh, song khi được ra về có biểu hiện khó thở, trên cơ thể nhiều vết thương. Sáng nay, anh Hiền đã chết.
TAND tỉnh Quảng Trị ngày 7-9 đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Diệp Minh Hải, SN 1980 (trú tại thôn Pa Công, xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) về tội giết người. Với hành vi đánh chết người vợ đang mang thai, Hải đã bị toà tuyên án chung thân.
Xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trong lúc mời nhau uống rượu tại quán thịt vịt, 2 thanh niên đã bị một nhóm đối tượng truy sát. Chỉ 1 người may mắn sống sót.