Rất nhiều người già và trẻ em thường lang thang ở khắp quán xá, lề đường ở Hà Nội bán tăm và kẹo cao su, hoặc ăn xin, bị những kẻ dã tâm ký sinh. Những kẻ chăn dắt đám trẻ và người già lang thang đều là thanh niên trai tráng, suốt ngày cưỡi xe dạo phố.
Một số cán bộ ở Tiên Lãng, Hải Phòng bị kỷ luật, cảnh cáo, tạm đình chỉ công tác do có trách nhiệm liên quan đến những sai phạm trong vụ cưỡng chế đất đai tại khu đầm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn vừa được phục chức.
Ngày 15-10, tin từ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định cho biết vừa chuyển băng ghi hình và các chứng cứ liên quan đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đề nghị điều tra, làm rõ vụ vận chuyển phân hóa học không rõ nguồn gốc và hành vi tẩu tán phương tiện, chống đối người thi hành công vụ tại khu vực gần bờ biển TP Quy Nhơn.
Thu nhập ngày nhiều ngày ít, làm nhiều thì tiêu nhiều nên khi cần một khoản tiền lớn hầu hết, gái mại dâm đều tìm đến các ông chủ cho vay nặng lãi. Vay tiền thì dễ, bởi chỉ cần chứng minh thư còn đã có thân xác các cô để bảo đảm nhưng lãi suất cắt cổ đã đẩy những cô gái làm nghề bán thân này vào vòng xoáy của nợ nần, khiến họ không còn cơ hội để thoátkhỏi nghiệp "bán thân nuôi miệng" này.
Theo cơ quan kiểm lâm, dù đã bắt được 72 cá sấu, nhưng vẫn con nhiều con xổng chuồng ẩn nấp ở khu vực bùn lầy, bụi cỏ rậm rạp nên khoảng 300 học sinh tiểu học gần đó được nghỉ học để đảm bảo an toàn.
Theo trình báo của chị Trương T.M., trong lúc người phụ nữ thử hết quần này đến áo khác, bé trai khoảng 8 tuổi đi cùng đã ra tay “thó” chiếc túi trong đó có 1 iPad, 1 điện thoại di động, 200 USD, 20 triệu đồng tiền mặt và 2 thẻ ATM.
Liên quan đến vụ cá sấu nuôi của Công ty TNHH chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Quốc Việt (xã Định Bình, TP.Cà Mau, Cà Mau) sổng chuồng, chiều 14.10, ông Phan Hùng Dũng, Trưởng phòng Pháp chế thanh tra - Chi cục Kiểm lâm Cà Mau, cho biết đến 17 giờ 30 cùng ngày, lực lượng truy tìm đã bắt lại được 56 con.
Ngày 14.10, tại Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu, người dân tỏ ra vô cùng phẫn nộ khi chứng kiến hậu quả thương tâm mà chị Võ Mai Thy (22 tuổi, ngụ ấp Nội Ô, thị trấn Phước Long, H.Phước Long, Bạc Liêu) phải gánh chịu khi bị người chồng nhẫn tâm ra tay đổ cả nồi nước đang sôi lên người.
Chiều 14-10, ông Nguyễn Văn Nhãn, Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội (CB-GD-LĐXH) tỉnh Bình Phước, cho biết đến thời điểm 17 giờ cùng ngày, đã có 86 học viên trốn trại bị lực lượng chức năng bắt lại.
Với dã tâm chiếm đoạt chiếc xe máy mà kẻ thủ ác đã lừa phỉnh người bạn của mình đưa vào khu rừng vắng rồi ra tay sát hại, đào hố lấp kín xác bên bờ suối.
Đầu tháng thì đứa lớn, cuối tháng thì đứa bé, hai đứa con gái của ông Cầm Đại X., trú tại xã Đồn Phục, huyện Con Cuông (Nghệ An) đã bị bọn buôn người lợi dụng lừa bán sang Trung Quốc. Mặc dù may mắn "giật" được đứa thứ hai trong tay bọn buôn người nhưng nỗi đau và sự hoang mang vẫn bao trùm nơi căn nhà nghèo ở miền Tây xứ Nghệ này.